Trên đỉnh Sơn Trà mây trắng...
(Cadn.com.vn) - Đứng trên đỉnh Hải Vân, phóng tầm mắt ra biển, bán đảo Sơn Trà như một bức tường thành kỳ vỹ che chắn, bảo vệ cho Đà Nẵng thân yêu. Sơn Trà, Hải Vân, Bà Nà, Non Nước… không chỉ là niềm tự hào của người dân sở tại mà còn quyến rũ mê hồn đối với du khách bốn phương. Đã nhiều lần lên đỉnh Sơn Trà mấy mùa mây trắng, đi thuyền nhẹ quanh ghềnh đá nhấp nhô sóng, tôi vẫn chưa thật hiểu hết những điều kỳ vỹ của bán đảo này…
Ngàn năm “tiên sa...”
Trong dặm dài núi non hùng vĩ trên đất nước Việt
Sương khói trên núi Sơn Trà quanh năm bao phủ lên các di tích lịch sử
và cả những truyền thuyết, tạo nên sự kỳ bí cho bán đảo này.
Không biết, xưa kia nhà sử học Lê Quý Đôn đã nghe ai kể về truyền thuyết tiên trên núi Sơn Trà, để đến bây giờ câu chuyện ấy vẫn được nhiều người kể lại. Chuyện rằng: Có hai vị tiên ông ngồi đánh cờ trên đỉnh núi Sơn Trà nhưng trong nhiều ngày vẫn bất phân thắng bại. Rồi một hôm, những tiên nữ bay xuống bãi biển để tắm, trong lúc lơ là nhìn tiên nữ vui đùa, một tiên ông đã bị đối thủ đánh bại. Bực mình, tiên ông đá văng bàn cờ xuống biển, rồi bay về trời. Bãi biển mà tiên nữ tắm ấy bây giờ trở thành bãi biển đẹp nhất Việt
Truyền thuyết càng làm cho Sơn Trà thêm kỳ bí và hấp dẫn trong mùa xuân này. Những con đường mới mở đẹp chạy uốn lượn quanh bán đảo, có lúc men theo bờ biển, lúc xuyên qua những tán lá rừng rậm rạp, lúc lại vắt vẻo băng qua đỉnh núi trong làn sương mỏng, khiến du khách ngỡ lạc vào chốn tiên bồng. Tôi cũng vậy. Đã không dưới một lần lang thang trên bán đảo nhưng mỗi lần đến nơi đây lại có thêm điều mới để biết, để mà khám phá.
Nhất là khi trầm tư bên Đồi hài cốt, bâng khuâng bên mộ người Mỹ đầu tiên, tản bộ trên đỉnh Bàn Cờ, lang thang nhìn rừng hoa sim nở, vào rừng nguyên sinh ngắm voọc ngũ sắc và lắng nghe chim hót... Cứ thế, Sơn Trà lần lượt hiện ra trong cái huyền ảo của nắng sớm hay lúc chiều tà, cái hư huyền của mây bay trắng núi, sự u tịch thinh không một tiếng chuông chùa... Dạo trên bán đảo Sơn Trà, ít ai còn nhớ mình ở rất gần thành phố, chỉ cần quay đầu lại là đã thấy sông Hàn, phố xa thênh thang.
![]() |
Koen Brouckert du khách người Bỉ rất thích thú khi đến Sơn Trà. |
Và cứ nghĩ, chỉ cần ít thời gian thôi là ta có thể đi hết bán đảo Sơn Trà nhưng kỳ thực rất khó lòng, bởi hơn 4.000ha rừng nguyên sinh với hàng trăm giống loài động, thực vật quý hiếm đang tồn tại trên bán đảo. Đó là chưa kể, cứ mỗi độ xuân về: “Rất nhiều loài cây ở núi Sơn Trà nở hoa, thay lộc làm sống dậy một mảng rừng và thú nhất là khi mùa hoa sim nở. Khỉ ở đây rất nhiều nên du khách tha hồ ngắm.
Trong thời gian qua có rất nhiều khách đến bán đảo Sơn Trà tham quan, khám phá mà chúng tôi không thống kê hết” - anh Nguyễn Đức Vũ, nhân viên BQL bán đảo Sơn Trà giới thiệu với tôi. Còn đối với Koen Brouckert và Stefuan Coulier (hai du khách người Bỉ mà tôi vô tình gặp tại Sơn Trà) thì vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến, thật bất ngờ khi thấy Đà Nẵng lại có một bán đảo đẹp đến thế. Chúng tôi nghe nói, trên này có cả loài voọc chà vá và hy vọng sẽ được nhìn thấy nó. Đã đến nhiều nơi, nhưng tôi thấy bán đảo Sơn Trà của các bạn thật đặc biệt, không phải ở đâu cũng có”. Và không riêng gì hai du khách người Bỉ, mà nhiều người lãng du đến Sơn Trà đều có chung nhận xét như vậy.
Mùa xuân mới trên bán đảo Sơn Trà
Ngắm cảnh trên bán đảo Sơn Trà đôi lúc tôi tự hỏi, vài năm nữa cõi tiên này sẽ như thế nào? Liệu rằng bán đảo này còn giữ được nét hoang sơ kỳ vỹ của mình khi đang được đầu tư, xây dựng rầm rộ để trở thành một điểm du lịch như hiện nay. Hiện có 7 dự án du lịch đang được triển khai trên bán đảo, một số hạng mục đã đưa vào sử dụng và du khách cũng đến đây nghỉ dưỡng tham quan ngày một nhiều. Tiềm năng du lịch của bán đảo Sơn Trà rất lớn, có rừng, có biển và cả những động vật quý hiếm, các nhà đầu tư tìm đến đây cũng là điều dễ hiểu.
Vì vậy, cái khó nhất là làm thế nào bảo vệ nguyên vẹn sự trong lành, nguyên sơ của bán đảo Sơn Trà như đang có? Đem băn khoăn này hỏi anh Phan Minh Hải - Phó trưởng BQL bán đảo Sơn Trà, anh cho hay: “Chúng tôi đã xây dựng đề án quản lý và khai thác ở bán đảo và cả bãi biển, trong đó quy định chi tiết việc bảo tồn bán đảo. Thời gian đến BQL sẽ triển khai đặt nhiều thùng rác, tuyên truyền để du khách giữ gìn vệ sinh môi trường.
Ngoài ra còn làm barie trên những tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà để ngăn ngừa tình trạng người dân lên đây chặt phá cây rừng. Mục đích cuối cùng là bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái nhưng cũng khai thác hiệu quả du lịch trên bán đảo Sơn Trà. Trong tương lai, tôi tin Sơn Trà sẽ là điểm du lịch hấp nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ của nó”. Cái sự tin của anh Hải cũng có cơ sở, bởi vì trước đây TP Đà Nẵng đã thuê công ty nước ngoài quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà, điều đó không ngoài mục đích nhằm hướng đến sự phát triển bền vững.
Một mùa xuân mới đang đến, mỗi người tìm cho mình niềm thú vị riêng trên bán đảo này, riêng tôi, được đứng trên đỉnh núi, mây trắng bay vờn trên đầu và dưới chân là những vạt rừng muôn sắc hoa trong rì rào sóng vỗ... thật không gì thú vị bằng!
Lưu Hoàng Anh